Những gương mặt thủ khoa 2009 (3)
* Xem lại kỳ trước: Những gương mặt thủ khoa 2009 (2)
* Bài cuối: Học trò đất cố đô
Thủ khoa... “Hai lúa”
(Cadn.com.vn) - Cùng đạt 29 điểm ở cả 2 khối thi A (ngành Dược sĩ) và B (ngành Bác sĩ Đa khoa), Trần Nhiệt Tiến, học sinh chuyên Sinh Trường THPT Quốc Học (Huế) trở thành gương mặt thủ khoa năm nay của ĐH Huế ở cả 2 khối thi.
Men theo con đường làng, chúng tôi tìm đến nhà Tiến ở làng nông nghèo thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, H. Phú Vang (TT-Huế). Bố Tiến là một lương y chuyên khám bệnh cho bà con nông dân, còn mẹ là giáo viên cấp 2 nên từ nhỏ, Tiến đều được bố mẹ quan tâm đến chuyện học hành. Từ lớp 1 đến lớp 9, Tiến là học sinh trường làng. Lên cấp 3, Tiến quyết định thử sức mình thi vào Trường Quốc Học. Vượt qua bao đối thủ, Tiến đã đậu vào lớp chuyên Sinh của ngôi trường danh tiếng này.
“Những ngày đầu đạp xe lên phố học, em thấy mọi thứ đều xa lạ, bỡ ngỡ. Nhiều bạn trong lớp khi biết em nhà ở quê lên phố học đều tỏ ra bất ngờ, có bạn còn trêu em là Hai lúa”- Tiến nhớ lại. Nhà ở cách trường hơn 10 km nên vào mùa đông, Tiến phải thức dậy từ sớm ăn chén cơm lót dạ để có sức đạp xe đến trường. Với sự quyết tâm, kiên trì, chịu khó học tập, Tiến đã có bề dày thành tích trong suốt 3 năm cấp III: năm lớp 10 đoạt HCV và năm lớp 11 đoạt HCB tại cuộc thi Olympic 30-4; 2 năm liên tiếp 11 và 12 đều đạt giải ba quốc gia Giải Toán - Sinh máy tính bỏ túi; giải nhì quốc gia môn Sinh lớp 12. Tiến còn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu của toàn quốc vừa đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn...
![]() |
Mẹ là niềm động viên lớn nhất để Tiến có được kết quả như hôm nay. |
Tiến đã tự tin và nộp đơn dự thi vào 2 khối thi A và B đều thuộc Trường ĐH Y- Dược Huế. Khi vừa xem kết quả điểm thi vào sáng 30-7, Tiến đã quyết định chọn học ngành Bác sĩ Đa khoa. “Khi còn học cấp 2, vào thứ bảy và chủ nhật theo ba đi châm cứu miễn phí cho mấy cụ già, em ước mơ sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà con, nhất là những người nghèo”, Tiến nói.
Nói về bí quyết học tập của mình, Tiến cho biết, từ năm học lớp 10, em tập trung sâu hơn vào những môn mà em sẽ thi đại học. Ngoài sự thông minh, trong những năm học cấp 3, Tiến luôn đạt điểm cao nhờ tính cẩn thận, cần cù. Tổng kết năm lớp 10 Tiến đạt 9,9; năm học lớp 11 và 12 đều đạt 9,6. Đó là số phẩy kỷ lục mà ít học sinh đạt được ở ngôi trường chất lượng cao Quốc Học Huế này. Hiện, chị gái của Tiến - Trần Thị Phương Thảo - cũng đang là sinh viên năm 3 ngành Y Đa khoa của Trường ĐH Y- Dược Huế. Không chỉ là học sinh xuất sắc toàn diện, cậu học trò với gương mặt thông minh, đầy cá tính còn giúp đỡ bố mẹ rất nhiều việc như: nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa...
Thủ khoa... bán rau
![]() |
Thủ khoa Ngô Hoàng Trung. |
Chúng tôi đến nhà Trung khi em đang theo bố ra đồng bón phân. Đó cũng là công việc hằng ngày của Trung trong thời gian biểu. Sinh ra trong gia đình có 5 chị em, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên những người chị của Trung không được học hành đến nơi đến chốn. “Làm nông cực quá, không đủ ăn lấy mô ra tiền nuôi chữ cho con”- ông Ngô Văn Thành, ba của Trung, nói. Nhưng với tâm nguyện mong muốn Trung đỗ đại học, vợ chồng ông Thành đã vượt qua bao khó khăn và động viên con cố gắng học hành. “Ngày thuê xe thồ chở cháu lên TP Huế thi đại học, tui cầu mong cháu đậu là may mắn lắm rồi, nhưng không ngờ giờ chừ cháu đậu thủ khoa”- ông Thành nói trong hạnh phúc.
Không may mắn như các bạn cùng trang lứa, ngoài giờ đến trường, hằng ngày, Trung còn phụ bố ra đồng cắt cỏ, bón phân và gặt lúa mỗi khi đến mùa thu hoạch. Sau buổi cơm chiều, Trung vào trại phụ mẹ cắt các loại rau để kịp phiên chợ sáng hôm sau ở thành phố. Mùa đông đến, mẹ của Trung lại đau buốt vì căn bệnh thấp khớp kinh niên, thế là công việc của Trung càng nhọc nhằn hơn. “Hôm nào nghỉ học, cháu chở rau lên và đòi tui chia hai cho cháu một gánh để bán phụ mẹ. Có khi trời mưa xối xả, thấy con ngồi bán rau ướt cả áo quần, tui xót ruột lắm”, mẹ Trung nói.
Trung tâm sự: “Trước khi nộp hồ sơ thi ĐH, em ao ước được thi vào Trường ĐH Kinh tế TPHCM để có nhiều cơ hội việc làm sau này nhưng nếu đậu trường này, em cũng không có điều kiện theo học”. Thế là Trung nộp đơn thi vào 2 trường ĐH ở Huế để được gần nhà và đỡ tốn kém cho cha mẹ.
“Ẵm” danh hiệu thủ khoa cả 2 khối, giờ đây Trung quyết định chọn học Ngành tài chính ngân hàng (ĐH Kinh tế Huế) với mong muốn sau này sẽ có việc làm ổn định để đỡ đần cha mẹ. Để chuẩn bị cho con có tiền nhập học, ông Thành đang chuẩn bị hồ sơ xin vay vốn học sinh, sinh viên để tiếp sức cho con đến trường.
Hải Lan